Thursday, June 29, 2006

Entry for June 29, 2006

Hôm nay là 1 trong những ngày hiếm hoi mình đi làm sớm, một ngày củ chuối!

Buổi trưa, vừa hết giờ làm là mưa gió sụt sùi. Vẫn lấy xe về, một lí do vô cùng chính đáng để dầm mưa còn gì (thế nào cũng có đứa ghen tị với mình cho mà xem. Ghen tị thì về HN đê, mình sẽ cho nó dầm mưa với mình ngay, hẹp hòi gì đâu…). Giá mà không phải là giầy cao gót, không phải là quần jeans dài lướt thướt và buổi chiều không phải cặm cụi làm culi ở văn phòng thì chắc là mình đã vứt béng cái áo mưa vướng víu này vào cốp xe roài…

Mưa gió thế này mà được ngồi với mấy đứa và gặm đùi ra đến ngập răng thì còn gì bằng. Nhưng dụ dỗ mãi mà chẳng đứa nào chịu đi ăn với mình, toàn thấy thắc mắc KFC là gì thôi. KFC là gì á? Cứ ăn đi rồi biết, hu hu… ăn đi xem có đứa nào bị nghiện không? Sao ko ai đi ăn với mình mà cứ ngồi hỏi mãi thế??? Đi ăn một mình chán chết…

Mưa gió… bao giờ cũng làm mình thèm cái cảm giác được uống café một mình… không được 1 mình hoàn toàn thì một mình một góc bàn vậy… café đen nóng thơm phức, và ngoài kia, mưa bắt đầu rơi…

-------------------

Comments

Lones… Vào SG đi, anh trả tiền KFC cho ...

Binary Lai thich uong cafe mot minh, giong toi qua vay?
Hay la chung ta uong chung di? Friday July 7, 2006 - 02:52am (ICT) Remove Comment

P.S. … Hehe chủ nhật này nhá… Nhưng chủ nhật này anh đưa em đi ăn KFC thì có bà già chửi em chết vì ai làm camera-man cho đám hỏi của bà ấy đây hi hi Hay là ra Hà Nội đi và đổi vị trí, em sẽ mời anh đi ăn KFC he he..
Tớ mà đi uống café với bạn thì đâu gọi là “sáng nay, café 1 mình…” được nữa hik hik Friday July 7, 2006 - 02:15pm (ICT) Remove Comment

Thursday, March 30, 2006

Đêm

Đêm
(unknown)
Em vẫn đợi em phía cuối con đường
Biết rằng anh không đến
Như bao lần đã t­ừng lỗi hẹn
Con đường có nh­ững ngã ba...
Lối rẽ nào anh qua
Có thấy mùa đông day d­ứt
Em ở lại phía gió mùa buốt ngực
Tàng cây câm lặng nén lòng.
H­­ương xưa tan vào khoảng không cùng
Chỉ còn mắt nhìn thao thiết
Mơ hồ một vòng tay níu chặt
Phố hiu hắt ru đêm...

Wednesday, March 29, 2006

Thursday, March 23, 2006

Hoa sưa

333 magnify
Hoa sưa
(AC_J)
Trong nỗi nhớ em vẫn đợi anh
Suốt mùa thao th­ức
Những đam mê ngỡ ngàng không có thực
Ký ­­ức dấu gương mặt em trong những cánh hoa s­ưa.
Em vẫn chờ
Hoa đã hẹn với lòng trở lại
Tìm về câu thơ mê mải
Biết anh còn khát khao...
Giấc mơ hoa trắng nao nao
Dịu dàng choàng ngang phố
Hư ảo màu nhung nhớ
Vời vợi mắt xa...
Mùa sang gọi những thiết tha
En níu vào giêng hai thảng thốt
Miên man điều nguyện ước
Hoa s­ưa...
Hà Nội...
Anh...

---------------
Comments
MBinary Sao mot minh Anh co the chiu duoc nhung dong tho tha thiet o phia tren nhu the?! :)Bai tho hay that.
Friday July 7, 2006 - 02:49am (ICT) Remove Comment

Tuesday, January 17, 2006

Say

Chén này uống với ngày xưa
Nâng lên đặt xuống cho vừa đớn đau.
Chén này uống với ngày sau
Nồng cay cũng sẽ nhuốm màu phôi pha.
Chén này uống với người xa
Bước chân khuất ánh trăng tà hư không.
Chén này uống với người dưng
Một trăm giọt đắng cũng đừng quên nhau.
Ừ thôi say, giấc mộng sâu
Ngày mai lại tỉnh, tìm đâu thấy mình?
Ừ thôi say chút ân tình
Ngày mai lại bước lặng thinh bên đời.
Uống mà say nỗi đầy vơi…
Mỗi chặng đường đi qua, bao nhiêu điều đã trở thành ký ức. Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu ám ảnh trong đời? Những gì nhạt phai, những gì vĩnh viễn?
Có những ký ức là nước mắt, có những ký ức là nụ cười, nhưng cũng có những ký ức chỉ đem lại nỗi buồn xao xác….

Thursday, January 5, 2006

Bài thơ cuối cho anh

Bài thơ cuối cho anh
(unknown)
Những người đàn ông đi qua đời em
Đa phần đều như chiếc bóng
Chỉ chạm khẽ mà chẳng hề lay động
Riêng một anh như mộng lại như đời.
Không phải là em quên hết những niềm vui
Những nỗi buồn ta cho nhau đắng đót
Giọt nước mắt của niềm đau bất chợt
Và nụ cười bên hạnh phúc lớn lao.
Không phải là em quên hết tháng năm nào
Nhưng quá khứ đành gửi về quá khứ
Ngày hôm qua giờ đây không còn nữa
Những vui buồn đau khổ cũng rời xa.
Không phải là em quên hết tháng ngày qua
Những ký ức không bao giờ có lại
Đã xa xôi là xa xôi mãi mãi
Chỉ còn em đối diện bản thân mình.
Những người đàn ông đi qua trong lặng thinh
Chỉ có anh khiến em rơi nước mắt
Từ biệt nhé những tháng ngày đẹp nhất
Ta về thôi, về lại giữa đời ta.
05/01/06

Entry for January 05, 2006

Entry for January 05, 2006 magnify

for myself (deleted)