Friday, December 25, 2009

Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ


Cỏ May, May cỏ trên đồi
một chiều gỡ cỏ anh ngồi bên em
Anh gần em nhích xa thêm
Trên trời mây trắng êm đềm trôi qua

Bây giờ anh đã đi xa
Em ngồi gỡ cỏ lệ nhòa ướt tay.
(Hoa Cỏ May – St)
----

"Hồn anh như Hoa cỏ may
Một chiều gió cả bám đầy áo em"
(Hoa Cỏ May - Nguyễn Bính)
---

Em đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê
Trăng vàng đêm ấy bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may...
(Lời thề Cỏ May – Phạm Công trứ)
---

em là hoa cỏ mây
nhớ anh theo gió bay đầy dòng sông
(Hoa Cỏ May – Nguyễn Tiến)
----

Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
(Hoa cỏ may - Xuân Quỳnh)